Mẹ chồng vừa bán đất, chị dâu dẫn cháu đến "nói mỉa", ai ngờ chỉ với 2 từ từ bà, chị ấy đã phải xấu hổ ra về.
Chị dâu tôi chỉ chăm chăm vào tiền. Tháng nào chị cũng lấy hết tiền của chồng, chỉ phát lại cho anh 40 nghìn mỗi ngày để tiêu. Khi nhận thiệp mời cưới hay thôi nôi, anh lại phải hỏi vay tiền tôi. Vì tính toán và keo kiệt, chị không được lòng bố mẹ chồng, đến mức mẹ chồng tôi không muốn nhắc đến tên chị nữa. Gần đây, chị dẫn cháu qua nói mỉa về việc mẹ chồng tôi bán đất và đòi chia tiền. Trong khi mẹ đã lập sổ tiết kiệm cho vợ chồng tôi từ trước. Mẹ chồng tôi bực bội tuyên bố không coi chị là con trong nhà nữa và đã chia đất cho cháu, không cho phép chị đòi hỏi gì thêm.
Cô chưa bao giờ nuôi tôi bữa cơm nào, giờ cô còn không hỏi thăm khi tôi ốm đau thì đòi tiền cái gì? Cô hãy về nhà đi, đừng đến đây nữa. Mẹ chồng tôi nổi giận, chị dâu xám mặt dẫn con về. Không biết chị ấy nói gì mà chiều đó, chồng chị đã sang quậy bố mẹ chồng tôi đòi tiền. Giờ nhà tôi cãi vã chỉ vì 1 tỷ bạc, tôi thật không biết phải giải quyết thế nào.
Source: https://afamily.vn/biet-me-chong-toi-vua-ban-dat-chi-dau-lien-dan-chau-qua-noi-mia-ngo-dau-ba-chi-noi-2-tu-chi-ay-da-phai-nhuc-nha-ra-ve-20220324071508311.chn
Bình luận